Xin lỗi, em chỉ là người lướt qua cuộc đời!
Tôi chia sẻ câu chuyện của mình và mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Tôi đang cảm thấy rất buồn và trống rỗng. Tôi là giáo viên, học thêm một trường đại học và có ý định học cao học năm tới. Do tự kiếm tiền, tôi ít ra ngoài và không dễ dàng quen bạn trai, dù có nhiều người theo đuổi. Tôi đã từ chối nhiều người vì muốn tìm một người hiểu và che chở cho mình. Một ngày, tôi tình cờ gặp anh qua mạng, chúng tôi nói chuyện rất hợp và quyết định gặp nhau. Sau lần gặp, anh nói rằng anh như người mất hồn từ khi gặp tôi.
Mỗi ngày, anh gọi cho tôi và nói rằng anh chưa có gia đình, là con trai út, và bố mẹ đang thúc giục anh cưới. Anh đã mời tôi về nhà nhưng tôi từ chối. Tôi tin tưởng và yêu anh, nhưng anh đã thất hứa ba lần, hẹn mà không đến, lý do là công việc bận rộn. Anh hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp, với kế hoạch mở nhà hàng và tôi dạy học. Anh thường đề nghị tôi quan hệ tình dục, nhưng tôi từ chối vì tin rằng trinh tiết là quý giá, và tôi muốn giữ gìn cho chồng sau này, theo lời bà tôi đã dạy.
Anh đã đòi hỏi nhiều điều, nhưng tôi kiên quyết từ chối. Tôi đã sống nghiêm túc và tự tin về bản thân. Hôm qua, anh thông báo sẽ đến thăm tôi, khiến tôi vui vì đã chờ đợi lâu. Dù nhớ anh, tôi không gọi vì muốn anh tập trung làm việc. Tôi chỉ nhắn tin chúc anh ăn sáng và làm việc tốt. Đột nhiên, tôi nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ, tự xưng là vợ anh. Tôi không thể tin vào tai mình, cảm giác choáng váng. Chị ấy nhục mạ tôi và gia đình bằng những lời lẽ thô tục, đe dọa cả tạt axit. Tôi rất buồn và sốc. Sau đó, anh nhắn tin xin lỗi, nói rằng anh bị say nắng và không kiềm chế được tình cảm.
Tôi đã nhắn tin cho chị ấy yêu cầu đừng làm phiền tôi nữa. Tối qua, anh ấy nhắn tin muốn qua nhà tôi, nhưng tôi từ chối và quyết định không gặp anh nữa. Tôi bảo anh về với vợ, và không ngờ anh lại lấy một người vợ thiếu văn hóa như vậy. Anh đáp rằng tôi không nên nói vậy, vì anh đã sống với cô ấy 5 năm và có một con trai hơn 4 tuổi. Anh còn nói sẽ về với vợ và không muốn làm cô ấy buồn. Lời anh khiến tôi rất đau khổ. Sáng hôm sau, vợ anh gọi cho tôi nhưng tôi không nghe máy, sau đó chị ấy nhắn tin dọa nạt và chửi tôi, cho rằng tôi cướp chồng. Tôi đã đáp rằng nếu chị ấy có văn hóa thì nên nói chuyện đàng hoàng, và tôi không giựt chồng ai cả, tôi cũng muốn anh ấy hạnh phúc. Chị ấy vẫn muốn đôi co thêm.
Tôi rất sốc nhưng đã cố gắng đứng dậy và muốn thay đổi để sống có ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, vết thương này khiến tôi mất hết sức sống. Tôi buồn vì ở tuổi 26 mà vẫn tin vào một tình yêu mang lại sỉ nhục. Ai có lời khuyên xin hãy chia sẻ, vì tôi đã mất niềm tin vào đàn ông.



Source: https://afamily.vn/xin-loi-em-chi-la-co-gai-qua-duong-2011101916954556.chn